Lâu lâu một mình vi vu cũng có cái vui của nó các bác ạ. Em xin chia sẽ chuyến đi của em, mọi người nhẹ tay đặt gạch cho em một vài ý kiến nhá. Mở đầu ở bến phà Cao Lãnh... Dừng chân "xả" hơi nước...^^ Đường đi ko êm ả...hix bị bụi bay vào mắt,đau kinh...cái tội ko vâng lời mẹ ko đem kiếng,hix...dừng lại rửa = nước 1 lát rùi típ... Phương châm e rút ra đc từ chuyến đi..người người cùng hít bụi..nhà nhà cùng hít bụi.. Đang ở công viên ngồi vật vờ...T_T Này là vô sân rùi...kaka Chờ vật vã cây mọc trên khán đài...hi hữu... Vận động viên... Lại xe... xì po và khúc cua thành ra là đang PO CUA...^^ thật ko may...2 vđv bị té,nhìn chung có lẽ ko sao... Xl các bác,do e ngồi ở góc nên chỉ chụp đc ảnh ở khúc cua thui ạh...lần sau e sẽ tìm chỗ tốt hơn...kì này vô lấn mún chít.. hình như là Vũ Trọng Bằng, theo e thui ngen,có sai thì sr bà con... Típ... E về sớm,ko thì lúc xong ra về chung chắc chít ngột mất...hìhì... Tấm ảnh nói lên tầm nhìn lun hướng về phía trc,tiến dần lên cao của bản thân e nói riêng và mọi ng nói chung...^^ Ôi mặt trời chói wá xá...e thấy tấm này cũng đẹp đẹp... Đường về bùn wá nên hứng lên chụp cái "trái tim" của e... E xin hết ạh..cảm ơn ae đã ghé wa xem topic...thíx thì ae comment cho vui vui e lấy tinh thần đi típ các chuyến khác.... Thân!!! P/s: hix..có jì vote lấy tinh thần e nghen..^^