nói chung là xe có bền hay không, và có thể vận hành tốt trong suốt chuyến đi hay không, yếu tố đầu là do NSX, yếu tố sau là do thằng chạy
Chốt lại 1 câu là chuyến hành trình của Bettinelli là do ổng là nhà văn, ổng muốn trải nghiệm và viết thành cuốn sách. Thực tế 1 chút, k trả kinh phí cho ổng, và cuón sách ổng viết không bán dc, thì liệu có tour Trung Quốc và những tour sau đó không
Không liên quan nhưng Chụy là Chụy thi'k các anh dám ông xe chạy hàng ngàn cây số như ông này. Đàn ông là phải như lày thì phụ nữ mới mê...
Mê cái đầu nhà má chứ mê, nó xách xe đi vài ba tháng thì bà ở nhà vs ai :)) (đang nói trường hợp nó đi k xách bà theo nha)
Sao toàn nhà văn nhà báo đi không ta? Sao không thấy ông nào làm kỹ sư đi hết vậy>? Không lẽ mấy anh làm kỹ thuật thì họ không thích phượt ta?
Người ta là phụ nữ thì mê mấy anh có phong cách bụi bậm và lãng tử... Cưới nhau xong rồi mà phượt một mình là bà cấm 1 năm. Làm thế thì đố thằng nào dám phượt 1 mình ... ka` ka`
Công nhận liên quan đến Sài Gòn 1 chút thì topic này rôm rã nhỉ! Bác nào phát biểu về vụ nhà văn nhà báo đi phượt í. Thiệt là hỏi ngớ ngẩn: Mấy ông kỹ sư cũng đi phượt chứ nhưng có vẻ mấy ông kỹ sư ít khi viết lách cho nên nhiều người ít biết đến. Với lại hồi xưa chưa có báo mạng hay diễn đàn và không có điện thoại di động để chụp tự sướng...