Góp vui cùng ae 2banh, lụm trên mạng thấy chiếc Exciter của 1 biker Bình Dương độ kiểng đơn giản xuống lại dàn áo đời cũ lại nhìn đơn giản mà cực đẹp. Ae cùng xem nhé: Nguyên zin trước khi xuống dàn áo. Đi 2 kiếng Yaz và cặp mâm Yaz bạc. Cùng ae đồng bọn chụp hình lần sau cuối trước khi e nó phẩu thuật chuyển giới. Và đây là e nó sau khi xuống dàn áo. Phối màu xanh đen đơn giàn mà đẹp tuyệt Cùng với cặp mâm Daytona màu bạc làm chiếc xe trở nên thanh thoát. Nhìn sợi sên trùng quá ? chắc chủ xe chưa tăng sên .kaka Nhìn sơ qua khó có thể phân biệt được xe này đã xuống dàn áo nếu ko nhờ cái lốc máy. Chốt hàng ẻm, leng keng nhỉ ? Xem xong ae có ý kiến về cách làm của chủ xe ko ? E thấy xe xuống dàn áo đời cũ lại nhìn cũng đẹp đó chứ ? Nhìn nhỏ gọn hơn các đời sau này. ( Tại e nhỏ con ). E nói vậy thôi ae đừng chém nhé.
Dáng Ex 2k10 trở về trước nhìn gọn gàng và thanh thoát hơn, đời sau nhìn đẹp và cứng cáp hơn, gặp mình thì mình cũng chọn sự thanh thoát và gọn gàng (mặc dù thân hình mình ko gọn gàng tẹo nào )
chỉ có dân chơi ex đung nghĩa thì mới thấy 2010 đẹp ,còn nhưng thằng ẽ 2010 lên 2012 thì chỉ là những thằng bu xe lam bám xe lu thôi, ,,
moi người ơi, tay thắng và tay con rin sao lại có màu trắng. em thấy đi nhìu thì nó bị fai vài ngón tay thôi mà!