Em là học sinh, em chạy sirius 50cc. Nhưng em có đam mê. Em cố gắng dọn sơ sơ, mọi người bảo em " trẻ trâu ", có phải vậy không ạ? Em cũng hơi buồn. Mong mấy ace giúp đỡ.
Vậy e chơi xe là vì cái đam mê như e nói hay vì cái sĩ diện bên ngoài mà sợ ngta đánh giá e ? Theo a nghĩ dám nói ra cái chữ đam mê r mà còn sợ ngkhác dèm pha thì e cất hộ chữ đam mê giùm a Miễn s e chơi 1 cách văn hóa, lịch sự, đừng làm ảnh hưởng đến ngkhác thì ok. Chữ đam mê đó nó nặng lắm. Hãy cứ chơi theo sở thích và học hỏi thêm thật nhìu nha e
Sống vì đam mê thì đừng quá để tâm đến người khác làm gì e ah! Ai cũng có cuộc sống của mình, đâu thể cứ nhìn người khác mà sống hoài được đâu. Đam mê một cách lành mạnh là được!