Sinh viên năm nhất mua Exciter hay Air Blade? Em là sinh viên năm nhất ngành kế toán ĐH Công nghiệp TP HCM, nhà ở quận Bình Tân đi qua trường mất 15 km. Em muốn mua xe đi học với mục tiêu tiện ích, vận hành tốt và quan trọng nhất là tiết kiệm xăng vì phải đi nhiều (Nguyễn Hoài Nam). Em muốn cả nhà tư vấn nên mua Exciter hay Air Blade? Xin chân thành cảm ơn các bác.
Tùy nhu cầu sử dụng: Exciter: cá tính, mạnh mẽ, bạn mua xe mới mà chạy kĩ, chăm sóc, thì khó mà tốn tiền sữa. Đi tour xa thì vô tư, xăng cộ 50km/lít. Bù lại thì chạy đường đông trong thành phố mỏi tay (xe côn), không có cốp để đồ, giấy tờ, tài liệu đi học. Đi mưa thì dơ hơn xe ga. Với lại ex ra đường đụng hàng nhiều quá, xe hot mà AB 125cc: thiết kế đẹp, tay ga tiện lợi cho việc sử dụng, cốp rộng rãi để đồ, xăng cộ mình chạy cũng nhiều tầm 40 mấy km/lít, cũng ko phải là hao xăng. Mà đi xe ga phải kĩ lưỡng, bảo trì nhiều hơn xe số, đi tour xa ko bằng exciter... Tùy nhu cầu bạn sử dụng nhé. Giá cả thì ex cao hơn AB 1 chút. Lưu ý: do nhà mình có cả 2 xe Exciter GP 2012 và AB125cc 2012, mình đã đi 2 chiếc này rất nhiều lần, nên đây là quan điểm của mình nhé, AE có ý kiến khác thì đưa lên để mình cùng nhau trao đổi mà tư vấn cho chủ topic
cũng đang sở hữu 2 chiếc này, nói chung là sinh viên mà nhà có điều kiện thì cứ exciter mới mà quất, rất hợp lý đây, kg hối hận đâu. xe tay ga chuẩn bị hết thời rồi. jo là thời của moto cỡ nhỏ và côn tay.
Tôi thấy sinh viên ăn chưa no lo chưa tới sống còn phụ thuộc vào gia đình tóm lại gọi là ăn bám đó. Bạn nên đi xe đạp hoặc xe buýt đi hoặc mua chiếc cup 50 rẻ tiền, hoặc chiếc xe cũ để sử dụng hết 4 năm đại học. Số tiền còn lại để lo công ăn việc làm khi bạn tốt nghiêp. Chứ mới có học năm nhất mà đua đòi là không tốt đâu.
không biết bao nhiêu tuổi roài? mà còn có suy nghĩ này. bây jo sv người ta đi xe 4 bánh, chứ jo 2 bánh j nữa, nhà người ta có điều kiện thì quất thôi. tôi hỏi bạn chứ bây jo nhà bạn ở tỉnh có nhà lầu, xe hơi, bố mẹ làm giám đốc bạn có chịu về thành phố ở trọ, đi xe bus đi học không? sao suy nghĩ cổ hũ thế.
Tôi nói cho các bạn biết gia đình tôi rất đủ điều kiện lúc đi học đại học nhưng tôi rất ý thức được việc gì đúng và sai. Nhưng 4 nam dai học toi chỉ đi học bằng chiếc xe đạp matin. Lúc đó nói thật bạn toi di xe dạp ko có ai chơi chung hết họ chê nghèo, ko có nguoi iu luon vj chê ngheo, nhung do là ý chí tôi vượt lên và tot nghiep xuất sắc, ra trương di lam và hien tại làm giám đốc mot cty lớn về xuất nhập khẩu. Hien tại tôi đã có 1 chiec Cbr 1000 va 1 xe BMW
wow, thật sự khâm phục bác, hi vọng 1 ngày nào đó em dc giao lưu cùng bác, để dc nghe bác chia sẻ về cuộc sống.