Ngày nay đi xe số thường bị chê là nghèo và thường không thu hút các bạn nữ cho mấy . Một người yêu của một thanh niên chạy con Dream cùi bắp vừa bị chia tay chỉ vì cậu ấy đi xe cùi mặc dù xài điện thoại cảm ứng loại xịn trên 10 triệu. Chiếc Honda Dream từng lừng lẫy một thời với giá trị ngan bằng con SH ngày nay . Không thèm chơi xe tay ga chủ xe chỉ thích những con xe số và yêu thích việc độ đồ chơi trên con xe . Lên 2 thắng đĩa trước sau , gác chân giò gà, đĩa thắng kiểu ,vỏ phuộc độ ... Vỏ michelin, bình bông mai, pô air YCS.. Lên thêm đùm trái khế, niềng ghosi mờ, căm mạ crom ... Lên nhiều đồ chơi cho con xe đẹp lung linh để chở gấu đi chợ nhưng đắng lòng thay người yêu vừa nt chia tay .. Nguồn: Ảnh sưu tập
chia tay là đúng rồi bạn , không phải nó chê dream mà là do bạn dọn xe xấu quá , lại còn hay khoe của nữa
Nhìn cái màu phuộc trước là mất cảm tình cả xe r cứ như vác cả cái rạp xiếc ra đường vậy. Bạn gái k dám leo lên cũng k có j lạ
Xe này bồ bỏ đúng rồi . Dọn xấu Vzl . Mà nói chung mấy bạn gái cắn răng ngồi xe dream của bạn mai mốt lỡ bạn xuống cấp hơn lúc đó nó bỏ đó còn khổ hơn. ( bạn Nga mới quen thôi mà) chia tay sớm Bớt đâu khổ ...
Ae thấy lưu tên là em nga mới quen ko? Đi đổi ex thử nó quay lại ko? Quan trọng tính tình và tấm lòng. Ở đó mà xe vs cộ. Đi xe hơi nó ngại quá ko lên cũng bỏ ah..