Yamaha Exciter 150 đã làm "người mẫu" chụp hình và rất nhiều biker khác nhau quan tâm, từ những chiếc Exciter 150 độ lung linh với các món đồ chơi khủng, chế nhựa khủng đến những chiếc bình dân nhưng nội công thâm hậu. Và ở đây là chiếc xe zin phong cách "dơ" với những bức ảnh nghệ thuật từ chủ xe. Exciter 150 chạy trên đường mưa, bị bắn bùn đất nhìn rất dơ nhưng với dân chụp hình thì nó là 1 nghệ thuật. Dè trước Exciter 150 được trang trí 1 tem chữ Thái màu vàng, chắc có ý nghĩa là "I Love You". Phần gác chân sau hầu như bị văng toàn bộ. Góc bình thường và rất dơ trên xe cũng biến thành 1 hình nghệ thuật. Không sử dụng chắn bùn trước nên thành ra bùn đất văng cả lên cổ pô nhất là ở vị trí cảm biến oxy. Dè con cũng không tránh khỏi. Toàn cảnh chiếc xe zin phong cách dơ đầy nghệ thuật.
1 nhà sưu tầm tranh nghệ thuật đi ngang qua: *hừm* Quả là một kiệt tác nghệ cmn thuật, nó ẩn chứa bên trong một con hổ như muốn vươn ra thế giới bên ngoài. Nó diễn tã cái ẩn ý mà chủ nhân muốn gửi gắm cho chúng ta( éo biết gửi gì). Nó như là...như là... Thôi tôi trả $$$$ để rước em nó về chưng cho thiên hạ xem một tác phẩm nghệ cmn thuật P/s: lầy quá