Hôm nay mình đi lên vài bóng xi nhan và demi khi đến chổ làm xe thì có nhân viên hỏi nhưng tiệm to thì nghe cách trả lời thì ấp a ấp úng. Đến chổ ok thì hỏi hok cắt dây mà chỉ tướt dây thì cũng bó tay. Tướt thì không hay khi hay thì 4 sợi. Anh em lưu ý thợ chỉ biết ăn tiền chứ không nghĩ đến khách hàng. Xe mới nữa mới đau, khu nguyễn chí thanh cẩn thận nhé anh em. Decal thì ok mà đụng vô hệ thống điện lại như vậy.
Họ làm ăn là quyền của họ mình không nói tên nhưng mình chỉ cảnh giác ae cẩn thận thôi. Khu đường nguyễn chí thanh đó. Có mấy cái tiệm rất có tên và các sạp lân cận nên cẩn thận nhé