Quen nhau cũng đã lâu mà chưa có dịp về quê bạn gái mình chơi, sẵn dịp tết về luôn. Nhưng sợ đi ra được mà đi zô lại không có vé xe nên ..... Bạn gái mình cho địa chỉ nhà, mình chạy thẳng tới địa chỉ đã cho sẵn luôn. Tới nơi chào ba má bạn gái mình mà mặt ai cũng như này rồi lại chuyển qua như này và cuối cùng là như này - Tổng số km di chuyển : 1.721 km Số lít xăng tiêu thụ : khoảng 800k tiền xăng (cái này lúc đầu mình có ghi chi tiết số lít xăng vào điện thoại nhưng cuối cùng về mở ra thấy trống trơn @@) - Tốc độ trung bình : 70km/h - Tình trạng xe : Xe zin chưa mở cổ - Tổng thiệt hại : cháy 1 cặp đờmi Led Luxeon, đóng "tiền lì xì" ở Gia Lai 150k Mùng 4 tết : Sài Gòn - KonTum Thời gian di chuyển : 14giờ 3h sáng xuất phát tại Q8 trước giờ khởi hành 30 phút chợt nhớ ra năm nay là năm tuổi của mình, mà thôi kệ lỡ soạn đồ rồi nên chơi luôn Đánh dấu trước khi khởi hành Chào Q8 trước khi xuất phát Ghé ngang chỗ làm, chở thêm thằng bạn. Thằng này về Gia Lai thôi, cách chỗ mình cần đến khoảng 40km. Và từ đây mình phát hiện ra là vừa phải chở thêm 1 cục nợ, cứ tưởng 2 thằng thay phiên nhau chạy thì giờ mới biết là nó không có bằng lái Tới Bình Dương, dừng lại tiểu đường 1 phát , tờ mờ sáng chắc ái bậy cũng không ai phát hiện , mình vốn nhát cáy nên không dám đái vì đây là trước nhà người ta, lấy chai nước ra hớp 1 miếng, quay lại thấy thằng kia nó đang tưới chậu hoa cúc giùm người ta mới khổ 7h sáng dừng chân ăn sáng uống cafe tại Bù Đăng - Bình Phước 10h sáng mình đã có mặt ở Hồ Tây huyện ĐăkMil tỉnh Đăk Nông , cách Buôn Mê Thuột khoảng 60km, tới đây cafe với bạn 1 tiếng, 11h trưa xuất phát tiếp Đăk Nông mà nhìn cảnh cũng khá giống Đà Lạt hehe Và cuối cùng cũng đã tới Buôn Mê Thuột hehe Vì đường khá xấu, nhiều đoạn cày xới khá lỡm, bụi bay mịt mù nên mình không thể chụp chi tiết nhiều hơn được. Tới Chư Sê - Gia Lai dừng lại đổ xăng, nghe nhiều người đi đường ngược lại nói là có bắn tốc độ khá nhiều nên cẩn thận mình đi chậm chậm, chạy rà rà 30km/h khoảng 3km thấy im ru không có động tịnh gì hết, vừa tăng ga lên xíu thì bị dính chưởng 49/40 phạt tại chỗ 150k . Cũng mong bị phạt tại chỗ chứ giam cà vẹt ở Gia Lai là ăn hèm lun 17h chiều đã tới ngã 4 Lâm Nghiệp thuộc tỉnh Gia Lai, tới đây thì thằng bạn mình ở lại Gia Lai nên 1 mình mình đi tiếp Tạm biệt Gia Lai Đường đèo dốc mà lại còn nhiều ổ gà nữa Và ..... 18h15p ... Cuối cùng cũng đã tới nơi cần tới ... Và số km khi tới nơi Ngồi xe máy 14 15 tiếng mà vẫn không mệt bằng ngồi xe đò, thế là đi ra sạp hội chợ của bác trai chơi cho biết Và học lóm được trò này
Mùng 6 tết : KonTum - Đăk Ak (đi và về 220km) Mùng 6 , bác trai có việc ở Đăk Ak nên sẵng đi theo cho biết, nghe nói ở đây là làng dân tộc, với bao nhiêu ý nghĩ là sẽ có nhà sàn, người ta mặc đồ truyền thống + với sự tò mò nên xin đi theo cho biết Chạy ngoằn nghoèo 1 hồi cũng tới nơi khá heo hút Sông Pô-cô, nhìn đẹp vậy chứ thò chân xuống là hụt giò liền Cách biên giới Việt - Lào khoảng 18km Đi tới đây thì gặp 1 nhóm đang đào vàng, mình không dám chụp vì đi xe BSTP mà lại còn chụp hình thì nguy cơ ăn rựa với súng hoa cải hơi bị cao Và đã lên đến nơi. Trẻ em vùng cao, thấy chụp hình là cứ xúm nhau lại chỉ chỉ mình nói với nhau cái gì đấy mình không hiểu , vì tụi nó không nói được tiếng kinh Nước ở đây rất mạnh và rất lạnh, lạnh như nước đá luôn Ngồi 1 xíu thì nghe tiếng heo kêu eng éc, ra thì thấy cảnh này , 2 con được khiêng ra cùng 1 lúc chứ không phải 1 con. Tự nhiên thấy tội tội con heo kinh khủng Thấy tội quá nên đi vào lại trong nhà thấy có cái máy tính lạ lạ Ở đây vẫn xài chảo của VTC đàng hoàng, và ít ai biết được những người dân tộc ở đây cũng xài Iphone, Ipad Trước kia đây là nơi đãi vàng, nhưng vài tháng trước họ vừa trúng 1 mẻ lớn nên đã dọn đi hết Thắc mắc về cách đãi vàng nên hỏi 1 chú trong làng thì được giải thích như sau : Đầu tiên họ lấy đất từ trong hầm đã đào sẵn, rồi mang ra sông để đãi lọc lấy thủy ngân, sau đó dùng lửa để khò trực tiếp vào , vàng và ngân sẽ tự tách ra làm 2 phần riêng biệt Dạo 1 vòng đi về thì thấy con heo lúc nãy đã ...... Và quay lại , lại thấy.... Hột cơm ở đây cũng khác so với miền xuôi, 1 hột cơm ở đây to gấp đôi hột cơm ở Sài Gòn ... cái này mình không dám chụp vì ngồi trong mâm cơm có khoảng 60 70 người @@ 17h30 bắt đầu về, kéo ga về cho lẹ chứ đường đi là 110km mà hết 70km là đèo núi, không có đèn đường nữa .... trung bình 80km/h mà kéo @@
Sáng mùng 8 bắt đầu chạy về Ninh Hòa - Khánh Hòa quê mình, thăm mấy bác của mình KonTum - Ninh Hòa 319 km (dọc theo QL14 và QL26) 6h chuẩn bị cột balô lên đường Đổ xăng dọc đường ở BMT Đường đi Đăk Lăk, cây cafe ^^ dọc đường thấy cây gì đẹp đẹp chụp luôn Đoạn từ BMT tới Đăk Lăk phải nói như 1 cực hình, đường toàn đá xanh @@, ra khỏi Đăk Lăk mới thấy cảm giác được đổ đèo thoải mái biết mấy ^^. Toàn đèo 10% hình chữ U với dấu ~ (mình khổng hiểu bảng chú thích ghi đèo 10% là cái gì, ai biết giải thích giùm mình nha) Cảnh đẹp 15h40p về tới Ninh Hòa, đi thăm mộ ông ngoại rồi về lại nhà cũ của mình.Ngôi nhà gắn liền với tuổi thơ của mình, 20 năm trôi qua vẫn ngôi nhà ấy nhưng không được sơn lại, màu sơn đầy rêu mốc và ảm đạm vườn xoài nhà mình, nay là vườn xoài nhà người ta )về thăm lại hàng xóm, ai cũng ngỡ ngàng vì nhìn mình không ra >.<, về lạiđây mới biết cơm Sài Gòn ngày 2 bữa là sung sướng, không như ở đây, mười mấy tuổi đầu đã phải đi làm ruộng, vác bình thuốc sâu đi xịt. Cô này gần 60 tuổi nhưng hàng ngày vẫn phải dậy sớm để trồng bắp, đậu phộng ..... ai thuê gì thì làm đó Ngôi chợ xụp xệ 20 năm trước, nơi mà ba mẹ mình từng gắn bó với đủ nghề buôn gánh bán bưng nay cũng đã đổi mới Sáng mùng 9 đi thăm mấy bác của mình Cây gòn Bông xoài nở tùm lum, về trễ thêm 1 2 tháng nữa thì tha hồ mà vặt 10h sáng bắt đầu xuất phát đi Nha Trang (40km) đi thẳng QL1 qua đèo Rọ Tượng 1 tí gặp cái ngã 3, mình rẽ trái dọc theo bờ biển ra đường Trần Phú - Nha Trang 11h15p tới Nha Trang, nghỉ trưa tới 2h bắt đầu đi dạo biển. Tiếc là mùa này biển động quá nên không tắm biển được tháp Trầm Hương ( cái này mới nghe thằng cháu 3 tuổi nói nên mới biết chứ thực ra lúc đi mình cũng không biết tháp này tên gì) Zô chợ Đầm ăn bánh canh chả cá Nha Trang - 15k/tô, nước lèo cực ngọt Bánh mì chả cá 15k (cái này mình cực ghiền ) sữa đậu xanh 5k/ly 5 dĩa ốc = 50k , 2 chai sting = 16k.... 50k ốc mà ăn no luôn Sáng hôm sau, 7h30 mình bắt đầu xuất phát về lại Sài Gòn dọc theo QL1, ở Nha Trang còn có nhiều món ngon lắm nhưng tiếc là không có thời gian để đi, vì còn phải về SG đi làm lại. Hẹn dịp khác tái ngộ hehe Đồng hồ khi về đến nhà Và sợi DID 10ly của Nhật sau 1700km thì ra thế này Cái cây gì đẹp đẹp ở nhà bác mình, cây này có 2 loại, 1 màu vàng và 1 màu đỏ. Máy ảnh hết pin nên chỉ chụp được 1 cây
bài viết hay và chân thực ^^! p/s: dân 47. và đã đi qua các nơi bạn đã đi ^^!. hay đi công tác tại pleiku, gia lai và bà ngoại ở khánh vĩnh :d
vé hơi mắc, hình như 430k/vé mà qua đó chả có gì chơi. Hơn nữa quê mình ở NT nên lâu lâu về ghé qua cũng được, NT có nhiều chỗ khác hay hơn nhiều nhưng chưa có thời gian đi :))