Lòng vòng trên mạng tìm Raider ngắm vì đam mê có thừa nhưng "lúa" thì không đủ, thấy bạn này có chiếc raider phong cách Yoshimura đẹp quá nên đưa về đây cho ae xem. Nguyên văn bài viết của bạn ấy như sau: Mình bén mảng biết tới raider ko lâu... cũng không phải chiếc xe mình định sẽ mua đầu tiên... nhưng duyên số đã đưa mình đến với chiếc xe yêu quí này... có được một dàn áo đời yếm rời... thế là mình tìm hiểu kĩ hơn về dòng yoshimura... cũng đem chiếc xe mẫu ra ngắm mỗi ngày.... và h mình đã thực hiện điều đó.. (dù ko thể nào đẹp bằng xe zin đc ) chi tiết hơn: + heo fx với vài con ốc màu mè. dàn chân sau với pô rai zin pas che heo đàng hoàng phuộc rai với bình dầu bự xự lự cảng zin đời thấp ngày xưa đi fender vuốt đít cho vui. móc nhẹ cho thoáng máy sưu tầm đc cây pô zin... hơi trầy con heo xinh xinh bình xăng hơi nhoe dàn đầu.. sơn chóa theo phong cách gsx cho vui nghe nói là cần số rai như vầy cục máy của mình... chà mãi mới sạch đc chút zoom xíu vào dàn áo mấy ae sơn cho đã ghé mấy a bên 234 phủ nano. dàn áo bóng lên hẵn... khá vui khi qua bên mấy a này... tổng thể mon men lên hình có đứa bạn chụp hình cho vui ver trước của mình.. theo ver 1 của raider yoshi... xe a Trung tippi còn đây là xe mình ông a kuvu cặp đôi yoshi với mình trên những con đường ông a phongsu giúp mình dựng lên chiếc xe này ông a Việt luôn sẵn sàng sơn xe cho mình daklak - huế : tour dài nhất của mình những ngày đầu dựng xe..... được những người a chống lưng, mình mới dám thực hiện được điều mình muốn... cảm ơn những người anh của em....!!!! hết bài...!!! cảm ơn ae đã xem Nguồn: Internet